Võ Xuân Sơn
5-3-2025

Sáng nay, thông tin Ngài Minh Tuệ và đoàn tu bắt buộc phải qua cửa khẩu vô đất Lào ở ít nhất hai ngày mới được quay lại Thái Lan, cho thấy Ngài Minh Tuệ và các sư theo Ngài đã chịu bất lợi lớn.
Một người bình thường, hết hạn 60 ngày miễn VISA, thì có thể gia hạn thêm 30 ngày, hoặc làm VISA mới. Các luật sư Thái Lan cũng tin chắc như vậy. Nhưng không, Ngài Minh Tuệ và các sư chỉ được ân hạn thêm 7 ngày. Bây giờ, các luật sư cũng tin rằng, có thể làm VISA tu học ngay trên đất Thái Lan, nhưng cuối cùng thì Ngài Minh Tuệ và các sư lại bị yêu cầu phải sang Lào cư trú ít nhất là 2 ngày. Rõ ràng trường hợp của Ngài Minh Tuệ không giống những người khác.
Ai can thiệp? Ai khiến cho Ngài Minh Tuệ gặp khó khăn ở Thái Lan? Tôi tin là có một thế lực đủ mạnh để chi phối ở cấp cao của Thái Lan. Báu và đồng bọn chỉ là những kẻ cấp thấp, không đủ trình và thế lực để làm việc này. Cũng có giả thiết, rằng những người hỗ trợ Ngài Minh Tuệ kém hiểu biết. Tuy nhiên, rõ ràng là các luật sư đã làm việc. Nhìn những bước đi của họ, rõ ràng là họ có bài bản.
Tôi cho rằng chẳng ai trong chúng ta biết những chuyện diễn ra trong thời gian Ngài Minh Tuệ “ẩn tu”, cách thức mà Ngài Minh Tuệ xuất cảnh sang Lào, và những câu chuyện thực sự diễn ra trong thời gian “trăng mật” giữa Ngài Minh Tuệ và các sư lúc ấy với nhóm Báu – Giáp… nên chúng ta không thể lý giải, tại sao Ngài Minh Tuệ và các sư kiên quyết không quay trở lại Lào, và chọn cách cấp tốc xuất cảnh ra khỏi Thái qua con đường Malaysia.
Tuy nhiên, tôi cảm kích khi biết rằng tất cả các sư đều đồng lòng tiếp tục đi cùng Ngài Minh Tuệ, dù rằng, số phận của Ngài khá là bấp bênh lúc này. Tôi cũng rất cảm kích với các bạn tình nguyện viên, dù trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng giúp các sư. Thực tình, tôi thấy, đội ngũ tình nguyện viên mỗi người mỗi tính cách, mỗi người đều bị bọn phá pháp tấn công theo một cách khác nhau, nhưng các anh đã bổ sung cho nhau, và cùng nhau vượt khó.
Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tốt đẹp theo hướng như ý. Bây giờ là lúc quyết tâm vượt qua tất cả khó khăn để tiếp tục hành trình. Khoan hãy tìm lỗi, phê phán, trách móc nhau.
***
Ai là thủ phạm?
Sáng nay, tôi nghe được đoạn chị Hạnh nói trên Trần Nguyên Phiêu lưu ký. Thì ra là chị đã gặp các sư, và được các sư đồng ý ký hợp đồng giao cho chị thực hiện việc gia hạn VISA. Bản thân Trần Nguyên cũng xác nhận là đã quay clip lại buổi gặp đó, nhưng chưa công bố.
Tôi mới nghe anh Phước Nghiêm tâm sự về sự việc vừa qua, trong đó, sư Phúc Giác có khẳng định, rằng các sư sợ rằng nếu sang Lào thì sẽ không thể quay lại Thái Lan được. Theo lời kể của anh Phước Nghiêm, dù anh Phước Nghiêm không nói rõ, có thể có chuyện phiền hà giữa bên anh Phước Nghiêm và các luật sư thực hiện việc làm VISA.
Tôi thì thấy thế này. Có thể người đứng ra làm VISA giúp cho các sư lần này cũng chính là người giúp gia hạn VISA lần trước. Đó là chị Hạnh. Sáng nay, trước khi các sư trở ra từ Phòng xuất nhập cảnh, chị Hạnh đã rất tin tưởng, rằng các sư sẽ được cấp VISA tập học ba tháng. Thực tình lúc ấy tôi nghĩ chị đã vội thông báo tin sớm quá.
Tuy nhiên, sau khi biết các sư bị bắt buộc phải sang Lào, và bây giờ, nghe sư Phúc Giác nói, rằng các sư đã giao hẹn ngay từ đầu là mọi người chỉ ở bên Thái Lan, cả người lẫn hộ chiếu, và bên phía chị Hạnh đã đồng ý với điều kiện đó và vẫn cam kết làm được VISA, thì tôi nghĩ, vấn đề nằm ở đây: Hoặc vấn đề chính là chị Hạnh, hoặc vấn đề là chỗ các luật sư của chị Hạnh.
Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi sáng nay, khi nghe chị Hạnh nói về việc các sư sẽ được cấp VISA tu học, tôi nghĩ, rất có thể chị cũng là nạn nhân của đám luật sư kia. Theo anh Phước Nghiêm, thì các luật sư của chị Hạnh, dù đã không làm được VISA cho đoàn ở Chiang Khong như thỏa thuận, và đã nhận tiền, nhưng lại quay ra kiện đoàn tu. Bây giờ, chỉ cần biết ai đứng ra kiện, chị Hạnh hay các luật sư, là biết ngay, ai là vấn đề.
Qua câu chuyện hôm nay, tôi cũng hiểu ra, tại sao nhà báo Nguyễn Dân và Trần Nguyên Phiêu lưu ký đã cùng nhau đưa tin VISA được gia hạn tới 5 năm. Cả hai người họ đều là nạn nhân của sự tin tưởng thái quá của chị Hạnh vào nhóm luật sư của chị ấy. Tuy nhiên, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng.
Một điều rất quan trọng bây giờ, là việc các luật sư (hay chị Hạnh) kiện đoàn tu. Dù điều này hết sức vô lý, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng xuất cảnh của Ngài Minh Tuệ và các sư sang Malaysia. Mọi người cần chuẩn bị cho khả năng này. Thậm chí, xe có thể bị ngăn lại vì chuyện này. Phước Nghiêm và các bạn cần chuẩn bị ngay luật sư đối phó với việc này.
Tôi không có kênh để thông tin trực tiếp cho những người trong đoàn. Nếu ai có thể thì giúp tôi chuyển thông tin đến Phước Nghiêm và những người đang đi trên xe. Cám ơn nhiều.
Các sư đã không có được visa mới!
Nguyễn Dân
5-3-2025
Các sư lại bị đuổi lúc nửa đêm, nghi vấn giả danh cảnh sát
Vào lúc 2g sáng [ngày 5-3-2025], các sư phải rời chỗ nghỉ với các vật dụng cá nhân.
Theo lời của những người trong đoàn kể lại, mọi người trong đoàn đều rất mệt mỏi sau chuyến xe 15 – 16 tiếng nên sau khi đến chỗ ở lúc hơn 12 giờ đêm thì mọi người nhanh chóng yên vị. Đột nhiên đến 2g sáng, có 2 người đàn ông mặc đồ có chiếc quần từa tựa cảnh sát, tay cầm súng đến đuổi các sư, ném các lều vật dụng của mọi người đi, làm các sư phải ôm đồ của mình ra khỏi chỗ nghỉ.
Vệ sĩ bảo vệ ở gần đấy thấy nhốn nháo nên gọi cảnh sát. Chỉ trong 5 phút sau có hai chiếc xe cảnh sát có đèn nhấp nháy với bốn người mặc quân phục đến. Chúng tôi lúc này đã có mặt.
Những người cảnh sát lúc này nói rằng mảnh đất này không nên ở. Để họ tìm một chỗ khác gần đấy cho các sư. Qua cuộc trao đổi giữa cảnh sát và người phiên dịch, cảnh sát chỉ có thể hỗ trợ các sư tìm chỗ ở mới. Họ rất thân thiện và thương cảm các sư. Họ bảo đảm rằng các sư có thể ở đây, nếu có vấn đề gì cứ gọi họ, họ sẽ giải quyết ngay. Còn những người – mặc – quần – giống – cảnh sát lúc ban đầu trong lúc nhốn nháo đã bỏ đi không ai biết.
Đến lúc này là 2:55 sáng, các sư đã yên vị chỗ mới. Nhưng tôi để ý có một chiếc xe bán tải từ đầu giờ vẫn cứ lảng vảng cách đoàn khoảng 300m.
***
Sau một ngày mệt mỏi trên xe và một đêm bất ổn; sáng nay, các sư sau khi thọ thực tại sân khách sạn cách cửa Chiang Khong 1,5km (giữa Thái Lan và Lào); tất cả các sư, cùng các phật tử và YouTubers cùng đi về hướng cửa khẩu.
Tại cổng cửa khẩu, các YouTubers đứng ngoài. Đến nhà để xe, 6 sư và khoảng trên 10 người bắt đầu đi vào toà nhà xuất nhập cảnh.
Tại đây, luật sư đã làm việc với nhân viên xuất nhập cảnh. Sau khoảng 10 phút làm việc, luật sư cùng nhân viên xuất nhập cảnh ra trả lời như sau:
1. Các sư sẽ phải bước qua đất Lào.
2. Các sư sẽ phải ở đó hai ngày. Sau đó quay lại, các sư sẽ được gia hạn di trú 60 ngày. Luật sư nói thêm, sau đó họ sẽ tiếp tục làm visa tôn giáo cho các sư.
Các sư sau khi nghe xong điều kiện đã từ chối phương thức này và yêu cầu trả lại hộ chiếu.
Luật sư và nhân viên xuất nhập cảnh nói: Đây là cách duy nhất vì họ thấy đoàn sư quá đông, kèm theo những người quay phim (YouTubers) bên ngoài.
Các sư vẫn kiên quyết từ chối và nói rằng đã có phương án khác, sau đó rời khỏi cửa khẩu.
Được biết thời hạn lưu trú của Sư Minh Tuệ và năm sư khác (hôm gian hạn mới) chỉ còn hai ngày lưu trú trên đất Thái.
Chờ các quyết định mới từ các Sư.
***
Những Phật tử định đi theo Đoàn sư nên làm gì lúc này?
Hàng ngày tôi nhận rất nhiều tin nhắn, trong đó có các tin nhắn của các phật tử ở khắp nơi, hỏi tôi về cách thức làm sao gặp được đoàn sư.
Sự việc xảy ra sáng nay, chuyến bộ hành của các sư trên đất Thái kết thúc bất ngờ. Các phật tử đi theo các sư hiện nay khá hoang mang. Họ không biết nên đi đâu. Thậm chí có một số phật tử mới đến Thái Lan hôm nay cũng không biết làm sao.
Theo thông tin của một số người trong đoàn đưa ra công khai, hiện giờ xe chở các sư đang hướng về Malaysia, như vậy sẽ đi một đoạn đường trên 2000km, sẽ đến cửa khẩu giữa Thái Lan và Malaysia vào sáng 07/03, là thời hạn cuối các sư được ở tại Thái Lan. Như vậy, sẽ có 2 trường hợp:
Các sư sẽ phải qua bên Malaysia, ở lại đấy hai ngày và quay lại Thái để có thêm thời hạn di trú tại đất Thái. Nhưng có thể có một rủi ro là các sư không nhập cảnh lại được vào Thái.
Các sư sẽ đi bộ hành tại Malaysia (Sau đó đi xuống Singapore, Indonesia… rồi đi thuyền qua Sri Lanka rồi đến Ấn Độ): Cách này có nhiều vấn đề đáng bàn: Malaysia là đất nước đa số theo đạo Hồi, việc qua với danh nghĩa du lịch rồi sau đó đi khất thực, ngủ ngoài đường… sẽ rất khó. Việc đi tàu du lịch băng qua biển có trái ngược với hạnh tu của các sư không.
Vì vậy, với những thông tin còn mù mờ như vậy, việc tốt nhất những người muốn đi theo đoàn sư lúc này là ngồi im. Những người lỡ mua vé thì nên stand by cho đến khi có những thông tin chính thức.